Ronaldo phải học cách nhún nhường tại Manchester United

26/10/2022 12:32 GMT+7

Sau những phản ứng không đáng có trong khoảng thời gian gần đây, siêu sao Ronaldo đang rơi vào thế khó tại Manchester United . Thậm chí, nếu không “nhún nhường”, ban lãnh đạo của “Quỷ đỏ” sẵn sàng chia tay siêu sao người Bồ Đào Nha ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới.

Mùa hè năm 2021, siêu sao Cristiano Ronaldo trở về trong những ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng đã làm bùng nổ giới truyền thông của làng túc cầu, các cổ động viên của Manchester United vỡ òa trong niềm sung sướng khi một lần nữa lại được chứng kiến “đứa con ưu tú” ngày nào của sân Old Trafford trở về. Không phụ lòng người hâm mộ, Ronaldo đã ngay lập tức ghi dấu ấn đậm nét khi ghi được 24 bàn thắng sau 38 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Manchester United. Trong một mùa giải đáng quên của “Quỷ đỏ” khi họ chỉ cán đích ở vị trí thứ 6 và thậm chí không có vé tham dự đấu trường UEFA Champions League, có thể nói siêu sao người Bồ Đào Nha chính là điểm sáng duy nhất đội bóng.

Thế nhưng, chỉ vài tháng sau đó, mọi chuyện lại thay đổi chóng mặt khi Cristiano Ronaldo từ một nhân vật “bất khả xâm phạm” tại Old Trafford bỗng chốc hóa thành cái gai trong mắt người hâm mộ và cả ban lãnh đạo đội bóng sau những gì anh đã làm trong thời gian qua. Việc Manchester United mất suất dự Champions League đã khiến Ronaldo không hài lòng, anh cho rằng những định hướng của CLB đã không còn phù hợp với tham vọng của mình. Siêu sao người Bồ đã từ chối tham gia chuyến du đấu mùa hè vì “lý do gia đình” khiến cho mọi kế hoạch chuẩn bị của HLV Erik ten Hag gần như đổ vỡ. Chưa dừng lại ở đó, Ronaldo đã yêu cầu người đại diện của mình là Jorge Mendes tìm kiếm CLB mới có thể đáp ứng tham vọng được chơi ở UEFA Champions League của mình. Suốt mùa hè vừa qua, Mendes được cho là đã liên hệ với gần 7 đội bóng châu Âu nhưng câu trả lời mà “siêu cò” này nhận được chỉ là những cái lắc đầu. Không CLB nào sẵn sàng trả một mức lương cao cho cầu thủ đã 37 tuổi như anh.

Khi mọi cánh cửa đều đóng lại, Ronaldo đành ngậm ngùi ở lại, tiếp tục gắn bó với Manchester United. Thế nhưng, ngay trong trận ra sân đầu tiên ở mùa giải mới trước Rayo Vallecano, ống kính truyền hình đã vô số lần bắt gặp được khoảnh khắc Ronaldo tỏ ra không hài lòng với các chỉ đạo của Erik ten Hag và anh đã bỏ về ngay sau khi được thay ra ở hiệp 2. HLV người Hà Lan sau đó đã lên tiếng và cho rằng đây là hành động không thể chấp nhận được và cầu thủ của ông không được lặp lại điều này một lần nào nữa. Nhưng có lẽ Ronaldo đã bỏ ngoài tai những lời cảnh báo đó, trong trận đấu với Tottenham vào ngày 20.10, chủ nhân của 5 Quả bóng vàng đã từ chối ra sân vào những phút cuối cùng của trận đấu. Thậm chí, người ta còn thấy cầu thủ này đi thẳng vào đường hầm và đi thẳng về nhà, hành động này không chỉ khiến cho cổ động viên phải phẫn nộ mà còn làm cho các đồng đội không hài lòng.

Erik ten Hag sau đó đã lên tiếng: “Thật khó chấp nhận lần Ronaldo vi phạm ở trận gặp Rayo Vallecano nhưng một lần nữa cậu ấy lại tái phạm. Chúng tôi phải đưa ra quyết định, không có gì là quan trọng hơn tập thể của đội bóng.”

Án phạt ngay lập tức được đưa ra, Ronaldo bị gạch tên khỏi trận đấu sau đó của Manchester United khi “Quỷ đỏ” hành quân đến sân Stamford Bridge của Chelsea. Đồng thời, anh cũng bị đẩy xuống tập cùng với đội trẻ U.21 và bị phạt 2 tuần lương.

Hình phạt này là lời tuyên bố đanh thép cho việc không một cá nhân nào được phép lớn hơn CLB và vai trò của Ronaldo giờ đây đã không còn lớn đến mức mọi người phải chiều theo tất cả ý muốn của anh. Manchester United vẫn có những kết quả khả quan nếu không muốn nói là tốt hơn khi Ronaldo không ra sân. Những đóng góp của anh trên sân cỏ lại trái ngược hoàn toàn với thái độ “ngôi sao” mà anh thể hiện.

Theo nhiều nguồn tin, Ronaldo sẽ có cuộc nói chuyện trực tiếp với Erik ten Hag trong những ngày sắp tới. Yêu cầu được đưa ra là siêu sao người Bồ Đào Nha phải có lời xin lỗi dành cho HLV và các đồng đội của mình sau những sự việc xảy ra. Đồng thời, cầu thủ sinh năm 1985 phải chấp nhận viễn cảnh không được đá chính thường xuyên nếu muốn quay lại thi đấu cho đội một.

Chỉ vài tháng nữa là Ronaldo sẽ bước sang tuổi 38, dù những phẩm chất của một cầu thủ hàng đầu vẫn còn đó nhưng anh cần phải chấp nhận một sự thật rằng bản thân đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ. Thời gian giờ đây đã bắt kịp anh, Ronaldo cần phải học cách hạ cái tôi của mình xuống nếu muốn được ra sân thi đấu thường xuyên hơn thay vì đánh mất phong độ trên băng ghế dự bị và để những câu hát “Viva Ronaldo” vẫn còn vang vọng trên khắp khán đài mỗi khi anh ra sân thi đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.